Hà Nội
Chủ nhật, 03/05/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975, nhưng ký ức về những ngày tháng “thần tốc” dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – người lính già đi qua bốn chiến dịch lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Câu chuyện của ông không chỉ là hồi ức. Đó còn là một lát cắt sống động của lịch sử, nơi những quyết định chiến lược, những con người cụ thể và cả những người dân bình dị đã cùng nhau làm nên chiến thắng.
24/04/2026
Thời kháng chiến chống Mỹ, đường mòn rồi đường cơ giới Hồ Chí Minh có km 0 tại Tân Kỳ đại diện cho điểm đầu của tuyến đường nâng cấp, thời kỳ công nghiệp hóa đất nước, từ năm 2014, đường Hồ Chí Minh có thêm km 0 ở Pác Bó, Cao Bằng - nơi đặt dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, khi Nguyễn Ái quốc trở về nước, năm 1941. 
Công an TP Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 146 cán bộ là Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an. Đây được đánh giá là bước kiện toàn quan trọng, nâng cao vị thế lực lượng chỉ huy cơ sở trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục đổi mới mô hình quản lý và bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vẫn giữ thói quen trở lại miền Nam mỗi dịp 30/4. Trong ký ức của người lính trận năm xưa, bên cạnh những năm tháng khốc liệt và giờ phút tiến vào giải phóng Sài Gòn, luôn hiện lên bóng dáng má Sáu Ngẫu – người mẹ tiêu biểu của miền Nam thành đồng, biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh và tình quân dân son sắt.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Tròn 38 năm kể từ sự kiện ngày 14/3/1988 tại cụm đảo Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông Nguyễn Vũ Mão cựu chiến binh (CCB), thương binh ¾, Chi hội trưởng CCB ấp 9, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) là một tấm gương điển hình vượt khó. Vừa làm kinh tế giỏi, ông Mão còn năng nổ, nhiệt tình công tác Hội, giúp đồng đội vượt khó và tích cực đóng góp xây dựng địa phương.
19/02/2021
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 10/2, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tới thăm, chúc Tết, tặng quà các thương, bệnh binh cùng cán bộ, nhân viên tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà và lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình.
10/02/2021
Ngày 8.2, tại trụ sở Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng), Sở LĐ-TB-XH cùng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho hai liệt sĩ hy sinh khi truy bắt, ngăn chặn nhóm 'quái xế'.
10/02/2021
Được thành lập từ năm 2012, là một doanh nghiệp có đặc thù riêng với 100% lao động là thương binh, trong đó có 40 người (chiếm 1/3 lao động) là thương binh nặng và đặc biệt nặng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 (Công ty) vẫn luôn cố gắng phấn đấu, trở thành một doanh nghiệp thương binh tiêu biểu tại Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung.
08/02/2021
Hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay là nhờ bao công sức của thế hệ cha anh tạo dựng lên. Họ là những anh hùng không tiếc máu xương của mình để giành độc lập. Những anh hùng còn lại trên thế gian cho tới hôm nay cũng đã đi gần hết cuộc đời con người.
05/02/2021
Nhớ lại thời được đi học tại Trường quân sự chính quy Frunze của Liên Xô năm 1980, Thượng tướng - Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng) vẫn tâm đắc, rằng ông rất biết ơn phương pháp đào tạo kiến thức cơ bản của Liên Xô. Để từ nền tảng kiến thức cơ bản đó, khi về Việt Nam áp dụng vào thực tiễn công tác quốc phòng, có thể sáng tạo ra những giải pháp quân sự phù hợp, hiệu quả cao.
02/02/2021
Hơn 20 năm công tác trong quân đội, chiến đấu khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam, tham gia nghĩa vụ quốc tế bên nước bạn Lào, ông đã cùng đồng đội "vào sinh ra tử", lập được nhiều chiến công. May mắn trở về sau chiến tranh, ông dành trọn tâm huyết để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công. Nhiều lần trở về chiến trường xưa tìm kiếm hài cốt đồng đội do tự tay mình an táng.
30/01/2021
Trở lại cuộc sống đời thường, các thế hệ cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh nhà trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của hội cũng đã động viên toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ.
28/01/2021
Tôi gặp lại anh, người thương binh anh hùng Trần Hồng Quảng, người con của quê hương Vĩnh Bảo trong dịp về thăm Hải Phòng và tham dự Lễ hội kỷ niệm 435 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo). Mặc dù đã được nghe và đọc về anh rất nhiều, nhưng tại cái không gian linh thiêng của ngày giỗ Cụ Trạng, trong tôi lại trào dâng một cảm xúc mới về người anh hùng trên quê hương Trạng Trình.
28/01/2021
Cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho: 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an; 1 liệt sĩ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 5 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng...
28/01/2021
Gác rừng là một công việc vô cùng vất vả, ngày đêm phải trèo đèo, lội suối, tuần tra trong giá rét và đối mặt với những nguy hiểm luôn rình rập. Sự hy sinh thầm lặng của những người lính, mang lại màu xanh ngút ngàn cho những cánh rừng hôm nay.
23/01/2021
Trở về từ chiến trường, thương binh Thái Khắc Hoàng (TP. Vinh, Nghệ An) lại đồng hành với nhiều số phận kém may mắn trong vai trò là Chủ tịch Hội người khuyết tật TP. Vinh.
22/01/2021
Ngày 12/1, Đội Quy tập mộ liệt sĩ của Quân đoàn 3 đã phát hiện và cất bốc 3 bộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện các hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai tiến hành an táng.
13/01/2021
Đó là câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh đầy xúc động của vợ chồng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - thương binh nặng Trần Trọng Thụy (71 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Chương (73 tuổi), ở thôn Hạ Kiều (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh).
13/01/2021
Trở về từ bom đạn chiến tranh, anh Lê Văn Tám, thương binh 1/4 với tỉ lệ thương tật 81% ở Tiền Giang đã vượt qua đau thương, mất mát, vươn lên làm chủ cuộc sống mới.
08/01/2021
Đó là chủ đề tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Sư đoàn 320 (16-1-1951/16-1-2021) do BLL truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng-Sư đoàn 320 tổ chức ngày 3/1 tại Hà Nội.
08/01/2021
Bom đạn chiến tranh đã làm xảy ra bao cuộc chia ly mà nhiều người đến cuối đời vẫn chưa được trùng phùng. Nhưng câu chuyện của Hoàng 'sói hoang' bị lạc mẹ ở Huế lại có một kết thúc có hậu kỳ lạ như chuyện cổ tích.
06/01/2021
Từ nguồn tin của người dân cung cấp, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại bản A Xinh Sa Nễ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet (Lào).
06/01/2021
Tính đến 12h ngày 2/1/2021, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành công việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương (Lương Sơn).
05/01/2021
Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã tìm kiếm, phát hiện cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp nằm trên địa bàn.
30/12/2020
Vừa qua, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố, chúc mừng hội viên đạt giải Vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 22 năm 2020, do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức, với chủ đề: “Đất nước, con người Đồng bằng sông Hồng trên đường hội nhập và phát triển”. Cựu chiến binh(CCB) Vũ Tiến Dũng với niềm đam mê nghệ thuật đã vinh dự nhận Giải Vàng.
27/12/2020
Hơn 20 năm trong quân ngũ, tham gia nhiều trận đánh ác liệt, nhiều lần được truy điệu sống và không ít lần bị thương nặng tưởng không thể qua khỏi, nhưng người chiến sĩ đặc công nước dũng cảm, mưu trí, gan dạ vẫn chỉ huy thắng lợi nhiều trận đánh lớn làm cho địch khiếp sợ. Ông là Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Đức Thụy, nguyên Chỉ huy Tiểu đoàn Đặc công nước 41, Trung đoàn 779, Đặc khu Quảng Ninh.
27/12/2020
Trên đất nước đầy bom đạn chiến tranh và khó khăn hậu chiến, nhiều cuộc chia ly đã tưởng chừng vĩnh biệt. Rồi những cuộc trùng phùng đến thật bất ngờ và đầy xúc động. Những câu chuyện chưa được kể của nước mắt chia ly và niềm vui đoàn tụ…
25/12/2020
Kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1994 – 22/12/2019), tổng kết công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa năm 2020, sáng 23/12, hơn 300 CCB, thân nhân gia đình thương binh – Liệt sĩ thuộc Câu lạc bộ CCB liên các tỉnh thành và đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang xã Minh Châu.
25/12/2020
Là cựu chiến binh về hưu, ông Tú đã tự nguyện đứng ra bảo vệ loài voọc đen gáy trắng. Được ông Tú cảm hóa nhiều thợ săn voọc cùng người dân đã tham gia bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm. Từ chục con được phát hiện, đến nay đã có cả trăm cá thể sinh sống dưới sự bảo vệ của người dân.
22/12/2020
Đó chính là câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh đầy xúc động của vợ chồng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - thương binh nặng 1/4 Trần Trọng Thụy (71 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Chương (73 tuổi), ở thôn Hạ Kiều (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh).
22/12/2020
Chiến dịch Điện Biên Phủ với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7-5-1954) đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm của quân và dân ta. Và “Điện Biên Phủ trên không” là sự kế thừa và phát triển truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh lịch sử.
21/12/2020
Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc mới giành lại được.
20/12/2020
Ngày 28/12/1972 cũng là một ngày mà những phi công chiến đấu VN không thể quên được. Trong cùng một ngày họ đã mất hai phi công ưu tú.
20/12/2020
Vừa qua Viện Pháp y Quân đội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, đã tổ chức Lễ công bố, trao kết quả giám định ADN xác định danh tính 34 liệt sĩ cho đại diện các gia đình. Các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh 25 thuộc Bộ Tư lệnh B3 (Quân khu V), hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
19/12/2020
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...