Hà Nội
Chủ nhật, 03/05/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975, nhưng ký ức về những ngày tháng “thần tốc” dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – người lính già đi qua bốn chiến dịch lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Câu chuyện của ông không chỉ là hồi ức. Đó còn là một lát cắt sống động của lịch sử, nơi những quyết định chiến lược, những con người cụ thể và cả những người dân bình dị đã cùng nhau làm nên chiến thắng.
24/04/2026
Thời kháng chiến chống Mỹ, đường mòn rồi đường cơ giới Hồ Chí Minh có km 0 tại Tân Kỳ đại diện cho điểm đầu của tuyến đường nâng cấp, thời kỳ công nghiệp hóa đất nước, từ năm 2014, đường Hồ Chí Minh có thêm km 0 ở Pác Bó, Cao Bằng - nơi đặt dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, khi Nguyễn Ái quốc trở về nước, năm 1941. 
Công an TP Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 146 cán bộ là Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an. Đây được đánh giá là bước kiện toàn quan trọng, nâng cao vị thế lực lượng chỉ huy cơ sở trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục đổi mới mô hình quản lý và bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vẫn giữ thói quen trở lại miền Nam mỗi dịp 30/4. Trong ký ức của người lính trận năm xưa, bên cạnh những năm tháng khốc liệt và giờ phút tiến vào giải phóng Sài Gòn, luôn hiện lên bóng dáng má Sáu Ngẫu – người mẹ tiêu biểu của miền Nam thành đồng, biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh và tình quân dân son sắt.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Tròn 38 năm kể từ sự kiện ngày 14/3/1988 tại cụm đảo Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ ngày 11 – 15/12, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu IV đã liên tiếp phát hiện, cất bốc được 8 hài cốt liệt sỹ tại bản Cheng (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).
15/12/2020
Vừa qua, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô (số 8 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội), Hội Truyền thống CSTC (Chiến sĩ Thành cổ) Quảng Trị thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.
15/12/2020
Bần Yên Nhân nằm ngay cạnh đường 5 gồm thôn Cộng Hòa và một phố nhỏ. Khu vực này nằm cách Hà Nội 25km, cách thành phố Hải Dương 30km. Chính quyền thực dân - phong kiến đã thiết lập tại Bần Yên Nhân một nhà Đoan (làm nhiệm vụ thu thuế), một "nhà dây thép" (tức Bưu điện), một "nhà thương tế bần" (tức bệnh viện Bần) và một đồn binh mang số hiệu 16 trong hệ thống phòng thủ Bắc Kỳ được gọi là Đồn Đại Lý (Poste délégué) nhưng binh lính thời đó gọi theo tiếng tây bồi là "đồn bót-xe".
15/12/2020
75 năm qua, trên chặng đường chiến đấu bảo vệ đất nước đầy gian lao, máu và nước mắt, sự hi sinh của chiến sĩ, đồng bào Nam bộ đã viết lên trang sử oai hùng của dân tộc. Trong đó, LLVT Quân khu 7 phát triển về quy mô mà tầm nhìn chiến lược, khí thế tiến công phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.
15/12/2020
Trung tướng Nguyễn Bình, tên thật là Nguyễn Phương Thảo (1908-1951), Tư lệnh Giải phóng quân Nam Bộ, Khu bộ trưởng Khu 7, là vị tư lệnh đầu tiên của LLVT Quân khu 7.
10/12/2020
Cách đây tròn 41 năm, ngày 20/4/1979 Đặc khu Quân sự Quảng Ninh được thành lập trực thuộc Trung ương do Bộ Tư lệnh Mặt trận Quảng Ninh trực tiếp chỉ huy. Trong suốt 10 năm hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Đặc khu Quân sự Quảng Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lập được nhiều chiến công, bảo vệ vững chắc vùng Đông Bắc của Tổ quốc mà trực tiếp là tuyến biên giới và hải đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đến hôm nay, Quảng Ninh không ngừng phát huy thế mạnh vị trí chính trị chiến lược tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
26/11/2020
Dưới cái nắng vàng dịu của mùa thu, chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Thiều Giữ, Nguyễn Thị Tảng ở thôn Bình Chính, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Năm nay, ông Giữ đã bước sang tuổi 87. Bà Tảng nhỏ hơn ông đúng một giáp. Ở tuổi xưa nay hiếm, họ vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ ân cần và chu đáo với ánh mắt sáng ngời yêu thương…
20/11/2020
96 tuổi đời, 73 tuổi đảng, ông Nguyễn Văn Vương, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có thâm niên 14 năm trong chốn "địa ngục trần gian", nhà tù Côn Đảo, giờ vẫn tráng kiện và minh mẫn. 75 năm trôi qua, khí thế sục sôi của những ngày mùa Thu tháng Tám, cả dân tộc Việt Nam được đón "Tết độc lập" đầu tiên vẫn vẹn nguyên, thời khắc mở ra trang sử mới để ông và những người dân nô lệ vững tin một lòng theo Đảng, Bác Hồ và cách mạng.
16/11/2020
Cuối xuân, đầu hè năm 1962, chúng tôi được lệnh hành quân sang nước bạn Lào chiến đấu. Mặt trận chúng tôi hướng tới là thị xã Luông Nậm Thà, một cứ điểm của địch đang kìm kẹp đồng bào, đa phần là người Lào Lùm.
16/11/2020
"… Giống như một phong trào thi đua vậy, gần như tất cả đều làm đơn tình nguyện xin vào chi viện chiến trường miền Nam. Có người thậm chí làm đến 2, 3 lá đơn… Ngày đấy chỉ biết đi làm nhiệm vụ là đi chứ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến ngày về…", câu chuyện của Trung tá Tạ Phúc Thành, nguyên Phó Giám thị Trại giam, Công an tỉnh Yên Bái đã dẫn dắt chúng tôi trở về những năm 70, giai đoạn hàng trăm cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái tình nguyện chi viện chiến trường miền Nam.
12/11/2020
Thượng tá Trần Ngọc Chung, sinh năm 1930 ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 10 năm 1950, hy sinh ngày 12 tháng 2 năm 1979 tại Ta keo, tỉnh Căm Pốt, nước bạn Căm Pu Chia. 29 năm trong Quân đội, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Đế Quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp nước bạn Căm Pu Chia, với nhiều cương vị chỉ huy, Thượng tá Trần Ngọc Chung đã có những chiến công đặc biệt xuất sắc.
12/11/2020
Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, năm 2017, Hội cựu chiến binh (CCB) xã Đông Hải - Huyện Tiên Yên đã đăng ký mô hình: “Khéo tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân nâng cấp đường điện, bóng điện chiếu sáng đường quê”. Từ chỗ cả xã, nhiều thôn chưa có điện chiếu sáng, đến nay 10/10 thôn điện đã sáng rực về ban đêm, giúp người dân đi lại dễ dàng, hạn chế tình trạng trộm cắp, hạn chế tai nạn giao thông, và đặc biệt là tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn.
11/11/2020
Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Sơn (Lương Sơn) luôn gương mẫu, tích cực tìm tòi, sáng tạo phát triển các mô hình kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tính đến hết quý III/2020, thu nhập bình quân của hội viên CCB ước đạt 45 triệu đồng, không có hộ nghèo và cận nghèo. Đời sống gia đình hội viên được cải thiện, thu nhập không ngừng được nâng cao.
11/11/2020
Theo thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Đội K72), Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, đến ngày 9/10, Đội K72 đã phát hiện và cất bốc được 24 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều quân trang, quân dụng tại khu ấp K54, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh, Bình Phước).
10/11/2020
Sau khi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, nhiều cựu chiến binh lại tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cần cù lao động, vươn lên làm giàu chính đáng. Cựu chiến binh Lê Đình Thanh ở khu 2 xã Tu Vũ, huyện Thanh Thuỷ là một điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
07/11/2020
Tin chiến sĩ nuôi quân Cao Thị Tỵ được bình chọn là Chiến sĩ Quyết thắng lan truyền trong cơ quan Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn.
05/11/2020
Tin chiến sĩ nuôi quân Cao Thị Tỵ được bình chọn là Chiến sĩ Quyết thắng lan truyền trong cơ quan Bộ tư lệnh Khu vực 471 Trường Sơn.
03/11/2020
Thực hiện Kế hoạch Số 21-KH/BDVTW ngày 30-7-2020 của Ban Dân vận Trung ương, sáng 27-10, Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên CCB góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
29/10/2020
Cảm thông với cuộc sống đầy khó khăn vất vả của các đồng bào dân tộc vùng cao miền Tây Bắc khi mùa đông giá rét đang đến gần, Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh (CCB) liên các tỉnh thành đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ vận tải Du lịch Sức Sống Mới tổ chức chuyến hành hương về Lai Châu đi tri ân đồng đội và tặng quà từ thiện cho 2 xã vùng cao Pha Mu (huyện Than Uyên) và Nậm Xe (huyện Phong Thổ).
28/10/2020
Mất đi một chiếc chân trong chiến tranh, nhưng với nghị lực và ý chí, người thương binh 2/4 Nguyễn Văn Chà đã vươn lên thoát nghèo ở miệt vùng đất U Minh.
24/10/2020
Hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả  mưa lụt ngày 18 tháng 10 năm 2020 tạihuyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sángngày 23/10, tại xã Thạch Thắng, huyên Thạch Hà , tỉnh Hà Tĩnh, liệt sỹ Ngô Bá Văn đã được đưa về gia đình an tang trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân.
23/10/2020
Sáng ngày 17/10, tại Hội trường BCH quân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chi hội CSTC Quảng Trị quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động (2017-2020), gặp mặt truyền thống và phát thẻ hội viên.
21/10/2020
5 tiếng trước khi bị sạt lở đất hi sinh ở Quảng Trị, Thắng vẫn nhắn tin trò chuyện với chị gái và nhắc sẽ tiết kiệm tiền để sửa nhà cho bố, đưa mẹ đi chữa bệnh.
21/10/2020
Kết thúc cuộc hành quân cuối cùng của đời mình, về với Đất Mẹ để bắt đầu chuyến đi xa nhất vào cõi vô biên, các anh đã hóa thân vào dáng hình xứ sở, để đất nước này là đất nước của nhân dân, để làm nên đất nước muôn đời!
18/10/2020
Dừng chân tranh thủ ăn miếng lương khô bên bờ suối. Đột nhiên gặp tiểu đoàn trưởng Phùng Đình Cải tay xách khẩu AK báng gấp cùng cậu công vụ và hai chiến sỹ nữa đi tới, gặp chúng tôi ông nói luôn C9 hả, các cậu lên gặp anh Ngọt ngay để nhận lệnh, xong ông cùng đoàn đi luôn chắc có gì đột biến hai chúng tôi cũng vội vã lên đường.
14/10/2020
Hơn 65 năm tuổi đời, 41 năm tuổi Đảng, doanh nhân, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Như Ý vẫn không ngừng tìm tòi, học hỏi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế.
14/10/2020
Khu rừng cổ thụ này không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là lá phổi xanh của khu vực miền Đông. Nó đang được những người lính già bảo vệ nghiêm ngặt.
14/10/2020
Cùng với thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
04/10/2020
Đó là chủ đề buổi gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Đại đoàn (F305) – Dù – Đặc Công (30/8/1954 – 30/8/2017) tổ chức tại Hà Nội.
03/10/2020
2 bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính cùng nhiều di vật đã được phát hiện dưới độ sâu 1,5 m trong 1 vườn tràm ở thôn Nhan Biều 2 (xã Triệu Thượng, H.Triệu Phong, Quảng Trị)…
01/10/2020
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ...
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...