Hà Nội
Chủ nhật, 03/05/2026
Nhiều mây
24°C

Chuyện người lính

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975, nhưng ký ức về những ngày tháng “thần tốc” dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – người lính già đi qua bốn chiến dịch lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Câu chuyện của ông không chỉ là hồi ức. Đó còn là một lát cắt sống động của lịch sử, nơi những quyết định chiến lược, những con người cụ thể và cả những người dân bình dị đã cùng nhau làm nên chiến thắng.
24/04/2026
Thời kháng chiến chống Mỹ, đường mòn rồi đường cơ giới Hồ Chí Minh có km 0 tại Tân Kỳ đại diện cho điểm đầu của tuyến đường nâng cấp, thời kỳ công nghiệp hóa đất nước, từ năm 2014, đường Hồ Chí Minh có thêm km 0 ở Pác Bó, Cao Bằng - nơi đặt dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, khi Nguyễn Ái quốc trở về nước, năm 1941. 
Công an TP Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 146 cán bộ là Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an. Đây được đánh giá là bước kiện toàn quan trọng, nâng cao vị thế lực lượng chỉ huy cơ sở trong bối cảnh Thủ đô tiếp tục đổi mới mô hình quản lý và bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa.
Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu vẫn giữ thói quen trở lại miền Nam mỗi dịp 30/4. Trong ký ức của người lính trận năm xưa, bên cạnh những năm tháng khốc liệt và giờ phút tiến vào giải phóng Sài Gòn, luôn hiện lên bóng dáng má Sáu Ngẫu – người mẹ tiêu biểu của miền Nam thành đồng, biểu tượng của lòng yêu nước, đức hy sinh và tình quân dân son sắt.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Trong nhịp sống hiện đại, nơi mọi thứ trôi qua nhanh như một cú chạm màn hình, có những câu chuyện tưởng như đã lùi xa vào quá khứ. Đó là những ký ức chiến tranh – một thời khói lửa mà thế hệ trẻ hôm nay chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Nhưng có những người trẻ đã không chấp nhận để ký ức ấy chỉ nằm yên. Họ đi tìm, lắng nghe và kể lại – bằng sự chân thành và rung cảm của chính thế hệ mình.
Tròn 38 năm kể từ sự kiện ngày 14/3/1988 tại cụm đảo Gạc Ma – Cô Lin – Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ đã trở thành biểu tượng của tinh thần kiên cường, bất khuất trong nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Huyện ủy Nhà Bè vừa tổ chức trao quyết định chuẩn y Quyền Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với đồng chí Lê Kỳ Tài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh huyện.
02/04/2020
Trong quá trình đi tìm nguồn nước trên núi, một số công nhân của Công ty Hải Đăng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại căn cứ địa cách mạng Đồng Bò (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) nên đã báo với cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.
02/04/2020
Suốt đêm ấy gần như không ngủ, tiểu đội có tám lính thì phải chia làm hai nhóm để cảnh giới ra phía đường 1, vì sợ địch lợi dụng đêm tối chạy về hướng đèo Cả.
01/04/2020
Sáng ngày 30/03/1975, chúng tôi được lệnh đi diễu qua một số đường phố ở trung tâm thành phố để quay phim chụp ảnh. Nói là vậy nhưng chúng tôi hiểu đó là một cuộc biểu dương lực lượng; một mặt làm yên lòng đồng bào, một mặt trấn áp những lực lượng của địch còn lại trong thành phố.
01/04/2020
Trong buổi họp mặt truyền thống của Sư đoàn 1 anh hùng, tình cờ tôi gặp một liệt sĩ hy sinh ngày 17/11/1969, nhưng còn sống là anh Nguyễn Quang Bông (chiến sĩ phiên dịch tiếng Anh của ban địch vận sư đoàn 1, bổ sung cho E20) và gặp người đã khắc bia mộ của anh trong hang đá Ma Thiên Lãnh (Ô tà sóc – Bảy Núi - An Giang) anh Đặng Thanh Hải (Ban Chính trị E20) và người làm thủ tục báo tử gửi gia đình anh Nguyễn Quang Bông (năm 1971) là anh Nguyễn Tiến Huỳnh (Trợ lý chính trị Sư đoàn 1)…
30/03/2020
Với đức tính cần cù, chịu khó và bản lĩnh trong làm ăn nên từ hai bàn tay trắng, người cựu chiến binh Dương Văn Thanh (Bảy Thanh), ở ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, đã gầy dựng lên cơ nghiệp và tên tuổi của mình với cây khóm Cầu Đúc.
27/03/2020
Thắng lợi giải phóng Thừa Thiên-Huế đã đập tan tấm lá chắn mạnh nhất của địch ở phía Bắc Quân khu 1 và vùng 1 chiến thuật, giáng một đòn mạnh vào âm mưu co cụm chiến lược của địch.
25/03/2020
Suốt 20 năm nay, Mẹ Ngô Thị Quýt vẫn cặm cụi đi xin vải khắp nơi may mền tặng người nghèo, nay Mẹ lại tiếp tục may khẩu trang tặng mọi người trong mùa dịch Covid-19.
23/03/2020
Ngày 8 tháng 3 năm 2020, lại nhắc tôi nhớ lại cách đây 45 năm Trung đoàn 48, F320A của chúng tôi đánh quận lỵ Cẩm Ga (chi khu quân sự Thuận Mẫn) chiếm giữ và án ngữ đường 14 tạo điều kiện cho trận đánh Ban Mê Thuột lịch sử buộc quân ngụy Sài Gòn phải rút khỏi chiến trường Tây Nguyên.
22/03/2020
“Thầy Khmer” là cái tên thân thương mà nhiều thế hệ học viên gọi người cựu chiến binh biên phòng Việt Nam Trần Quang Du. Người thầy có hơn 40 năm liên tục gắn bó với nhiệm vụ ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
22/03/2020
Cho đến bây giờ (20/3) tại trường Quân sự Quân khu Thủ Đô ở Sơn Tây, nơi Nhà nước trưng dụng làm khu cách ly chống dịch Virus Vũ Hán, đã phủ đầy kín người (756 người) từ các nước trở về Việt Nam.
21/03/2020
Sau sự kiện 14/3/1988, Trung Quốc đơn phương dùng vũ lực bắn chìm 2 tàu vận tải, bắn cháy 1 tàu đổ bộ, sát hại 64 chiến sĩ Hải quân, đánh chiếm đảo Gạc Ma của ta, cả nước hướng về Trường Sa. Kinh phí các nguồn được đầu tư cho xây dựng công trình trên quần đảo Trường Sa được tăng lên rất nhiều. Nhà 2 tầng đầu tiên được xây dựng thí điểm tại đảo Nam Yết. 
21/03/2020
Mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, Đại tá Ngô Văn Lủi, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) đưa ra một tờ giấy khổ A4 đã cũ, mặt giấy được vẽ chi tiết sơ đồ, bố trí lực lượng trận đánh kho bom Môngđuôn của lực lượng quân ngụy Lon Non Campuchia năm 1972.
20/03/2020
Bệnh viện Quân y 175 vừa cải tạo và đưa vào sử dụng khu nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân với quy mô khoảng 15 phòng, gần 100 giường.
19/03/2020
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, Hội Cựu chiến binh TP.HCM chủ động đẩy mạnh các công tác chống dịch Covid-19 quyết liệt, đồng bộ.
18/03/2020
Bệnh viện trung ương Quân đội 175 (TP.HCM) vừa tổ chức lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho BV Dã chiến cấp 2 số 3 tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.
05/03/2020
Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 8/10/2018 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) “Về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã nhanh chóng tổ chức quán triệt tới cấp ủy, chỉ huy các đơn vị. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
03/03/2020
“Khi dòng máu “lính” vẫn còn chảy trong huyết quản, thì dù ở cương vị nào vẫn cứ là người lính, sẵn sàng xông vào nơi gian khó nhất”. Đó là phương châm của bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Giám đốc Công ty TNHH Điều dưỡng và Cai nghiện Ma túy Thanh Đa, ông cũng chính là nguyên Cụm Phó Cụm Điệp báo A10 – Ban An ninh Sài Gòn Gia Định.
02/03/2020
Ông Việt tham gia nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc khi chưa tròn 17 tuổi. Khi đó ông còn rất trẻ, xuất ngũ một thời gian, người lính ấy lại trở thành một bác sĩ giúp người, giúp đời.
27/02/2020
Sau 48 năm nằm lại đất Khe Sanh, liệt sĩ Đỗ Văn Triệu sinh 1950, nhập ngũ ngày 10/4/1970, hy sinh ngày 18/7/1972 đã được đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và thân nhân vào đón về quê.
26/02/2020
Tôi không thể không viết về chị, người phụ nữ hòa lẫn vào đời thường, không lụa là, phấn son, không hay nói những điều lớn lao… Nhưng những gì chị làm, cách chị sống, khiến tôi phải cúi đầu.
24/02/2020
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đến nay đã gần tròn 45 năm. Các thế hệ con, cháu sinh ra sau chiến tranh được hưởng thụ thành quả của độc lập, tự do mà các thế hệ cha, ông đã phải hy sinh xương máu để có được. Ngày nay, các cháu có điều kiện để học tập, để phát triển về thể chất, về trí tuệ và nhân cách. Tuổi trẻ đã tiếp thu được những tinh hoa của thời đại mới và đã có những đóng góp rất tích cực, rất hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thân yêu của chúng ta.
23/02/2020
"Con em chúng ta cần biết và có quyền biết lịch sử, biết những gì mà cha ông đã làm, để tự hào và tiếp nối truyền thống yêu nước".
20/02/2020
"Con em chúng ta cần biết và có quyền biết lịch sử, biết những gì mà cha ông đã làm, để tự hào và tiếp nối truyền thống yêu nước".
18/02/2020
Nhà có 8 anh chị em, nhưng trong số 6 người là trai thì đã có 4 liệt sĩ, một người thương binh, cha bị giặc Pháp bắt giam tra tấn nhiều lần, hòa bình lập lại chưa lâu, ông lại tham gia kháng chiến chống Mỹ, rồi đổ bệnh và chết năm 1961.
18/02/2020
Cuối năm 2019, các cựu Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (QTN và CGVN) tại Lào từ nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng hành quân thăm lại chiến trường xưa và tụ họp ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng của hai nước. Mỗi cựu QTN và CGVN là cả một “kho ký ức” về tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào với những kỷ niệm, ký ức không thể nào quên.
17/02/2020
Hoàng Thị Hồng Chiêm cùng những liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc như tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ hôm nay.
17/02/2020
Sắp bước sang tuổi “xưa nay hiếm”, theo lẽ thường ông Đỗ Văn Liệu, Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Quang Trung, huyện An Lão (Hải Phòng) đã có thể nghỉ ngơi, an hưởng cuộc sống tuổi già. Tuy vậy, trước thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân đã khiến người lính Trường Sơn năm xưa tiếp tục tiên phong “mở đường”, đầu tư trí lực, tâm huyết sẵn sàng vì quê hương, đứng lên đảm đương việc khó.
13/02/2020
Dù bị trúng đạn pháo của kẻ thù khiến 1 chân đứt lìa và 17 mảnh còn nằm rải rác trong cơ thể nhưng ông Nguyễn Văn Lợi vẫn tích cực lao động, sản xuất và tham gia công tác xã hội.
12/02/2020
Rời quân ngũ trở về quê hương, CCB Triệu Văn Đông ở chi hội CCB xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã vượt qua khó khăn, kiên trì, sáng tạo tập trung phát triển kinh tế; không những làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người lao động ở địa phương.
12/02/2020
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...