Ấm lòng hình ảnh người chiến sĩ kịp thời cứu giúp cháu bé bị nạn
Dưới cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 4, tinh thần "Gần dân nhất" của các chiến sĩ Công an phường Kiến Hưng đã được minh chứng qua một hành động cứu người đầy quyết đoán. Khoảng 16h00 ngày 28/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trật tự đô thị trên địa bàn (cụ thể tại khu vực phố Cửa Quán), Tổ công tác Cảnh sát trật tự (CSTT) đã phát hiện một cháu bé bất ngờ ngã quỵ và ngất xỉu ngay trên vỉa hè.
Nhận định tình huống nguy hiểm nếu không được xử lý y tế kịp thời, đồng chí Thiếu tá Bùi Minh Phương, thành viên tổ công tác CSTT đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ngay lập tức, đồng chí đã sử dụng xe nghiệp vụ của đơn vị, trực tiếp đưa cháu bé vượt đến Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội cấp cứu.

Hình ảnh Thiếu Tá Bùi Minh Phương cõng cháu bé bị ngất đi cấp cứu.
Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội, cháu bị say nắng nặng dẫn đến kiệt sức và ngất xỉu. Nhờ được đưa đến viện sớm và can thiệp kịp thời, hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định, và được gia đình đón về. Hành động này không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của những sắc xanh thầm lặng giữa đời thường.
"Chắp cánh những ước mơ", lan tỏa nghĩa tình đồng đội sâu sắc
Bên cạnh tinh thần hết lòng vì nhân dân, thời gian vừa qua, Công an phường Kiến Hưng còn chú trọng xây dựng một tập thể đoàn kết, coi trọng tình nghĩa đồng chí, đồng đội thông qua phong trào “Chắp cánh những ước mơ”. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, hướng tới việc hỗ trợ con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác trong lực lượng Công an Thành phố.
Theo đó, chiều ngày 24/4/2026, đồng chí Trung tá Phạm Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng đã trực tiếp trao tặng phần quà trị giá 12 triệu đồng cho cháu Nguyễn Hoàng Bách (sinh năm 2005). Cháu Bách là con trai của đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Phượng, cán bộ Tổ An ninh Công an phường. Bản thân cháu Bách thuộc diện khuyết tật nặng, khiến cuộc sống và sinh hoạt của gia đình đồng chí Phượng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả.
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Hải Đăng đã ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn của gia đình, mong muốn gia đình tiếp tục giữ vững tinh thần và vượt qua thách thức để vươn lên. Phần quà tuy mang giá trị vật chất nhưng hơn hết, đó là biểu tượng của sự sẻ chia, là lời khẳng định rằng không một cán bộ, chiến sĩ nào bị bỏ lại phía sau. Hoạt động này không chỉ tiếp thêm niềm tin cho cháu Bách hòa nhập cộng đồng mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp đồng chí Phượng yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lực lượng Công an đối với con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt, đúng với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn”, nghĩa tình đồng chí, đồng đội tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.
Thông qua hoạt động ý nghĩa này, phong trào “Chắp cánh những ước mơ” không chỉ góp phần hỗ trợ thiết thực cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ mà còn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố khối đoàn kết nội bộ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trung tá Phạm Hải Đăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng trực tiếp tới thăm hỏi và trao quà cho cháu Nguyễn Hoàng Bách.
Những hành động ý nghĩa của Công an phường Kiến Hưng đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua "Ba nhất". Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hành động, giúp hình ảnh người chiến sĩ Công an luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân và gắn kết bền chặt tình đồng chí, đồng đội.
Bình luận bài viết