Hà Nội
Thứ 3, 03/02/2026
Nhiều mây
24°C

Tâm sự

HOANHAP.VN - Thành ngữ New Zealand nói rằng: “Người dại làm cừu non, người giàu làm sói tuyết”. Vậy sói tuyết là loài vật như thế nào mà lại được người New Zealand ưu ái dành lời khen tặng như vậy? Cùng tìm hiểu bạn nhé!
14/06/2019
HOANHAP.VN - Học hỏi không bao giờ có giới hạn, mỗi thứ hàng ngày diễn ra trong cuộc sống mang tới cho con người những ý tưởng và nguồn cảm hứng khác nhau, những mẩu chuyện vui sau đây là ví dụ điển hình…
HOANHAP.VN - Tuổi trẻ là quãng thời gian bạn phải đưa ra rất nhiều sự lựa chọn, dựa theo sở trường, sở thích hay tính cách của bản thân. Và cho dù bạn lựa chọn thế nào, đúng hay chưa đúng, thì hãy nhớ rằng cuộc sống là của bạn, bạn là người chịu trách nhiệm chính và có 3 điều dưới đây bạn không cần giải thích với bất kỳ ai.
Bởi tổn thương là điều duy nhất mà chính chúng ta ai cũng đều sẽ trải qua. Tổn thương trong thất vọng, tổn thương trong chờ đợi hay tổn thương trong một nỗi đau nào đấy. Mà dù cho loại tổn thương nào đi chăng nữa, thì người ta cũng đều nhức buốt tim gan.
Ai trong đời rồi cũng phải trải qua vài ba mối tình. Mà đã là vài ba mối tình, thì hẳn sẽ hiểu cảm giác chia ly sẽ như thế nào. Dẫu biết yêu nhau, ai cũng muốn thật bền lâu và mãi mãi cũng người mình yêu. Nhưng, dòng đời vạn biến, mọi thứ cũng sẽ có lúc đổi thay, tình cảm cũng vậy, sẽ có lúc tình yêu của bạn vỡ tan như bọt biển. Với bạn, hậu chia tay, bạn đã trải qua những cảm xúc gì?.
Hãy cứ sống độc thân và kiêu hãnh, cho đến khi bạn tìm được đúng người dành cho riêng mình!
Em viết cho những ngày chông chênh của cuộc đời. Nó không có nghĩa em yếu mềm hay nhút nhát khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ đơn giản em cảm thấy mình đang bị hẫng giữa chuyện tưởng như bình thường của cuộc đời.
Cho nên, là phụ nữ thời đại mới thì bạn không chỉ xinh đẹp mà còn phải ẩn sẵn trong mình những mũi kim – để sẵn sàng lao vào "chích" cho những người làm bạn phải khóc
11/03/2017
Bạn bè, người thân hoặc những người hay tiếp xúc với tôi họ thường luôn nhận xét tôi là một cô bé tươi vui, hay cười và quá hơn là chẳng bao giờ thấy tôi buồn phiền chuyện gì....
06/03/2017
Nếu không yêu, xin đừng thả thính, đừng gieo hy vọng cho người khác rồi lại phũ phàng dập tắt nó. Hãy nghiêm túc và người lớn với chính tình cảm của mình, chứ đừng biến nó thành trò đùa.
02/03/2017
Nếu đã là con gái, có nghĩa là thượng đế đã ban cho bạn một đặc ân, được che chở yêu thương, được chăm sóc bảo vệ và bạn được quyền lo cho bạn nhiều hơn một chút trước khi nghĩ sẽ lo cho ai đó.
22/02/2017
Lúc đó, mẹ tôi đã nói thế này: "Con vui rồi chứ? Sống theo người khác con thấy hạnh phúc không? Không phải thứ gì người khác có cũng là tốt. Có những thứ chỉ phù hợp với người đó. Có thể con nhìn vào thấy rất rực rỡ, nhưng vì không phải sở thích của con, cho nên con sẽ rất nhanh chán. Làm bất cứ việc gì cũng thế, không cần phải chạy theo người khác. Con chỉ cần làm chính con tốt nhất là được".
16/02/2017
Chỉ cần nàng công chúa tự ý thức được vẻ đẹp của mình, vương miện sẽ không bao giờ rơi.
08/02/2017
Khi yêu, ai cũng mong muốn có hạnh phúc trọn vẹn, cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng để có được hạnh phúc ấy, con gái cần ghi nhớ những điều này.
03/02/2017
" Hương sắc hoa bên ngoài đua nở, hai bên dãy đường người mua kẻ bán đi lại mà lòng con nghẹn ngào thấy có lỗi, nghĩ về bố mẹ ở quê. Tự hỏi lòng mình bố mẹ vẫn sống tốt chứ, không có con ở nhà bố mẹ có vất vả lắm không? Tết này con cũng muốn về đoàn tụ lắm "
27/01/2017
Đừng hỏi nữa, bởi hỏi nhiều hỏi lắm em cũng có lấy chồng ngay đâu…
19/01/2017
Đã là bạn bè đừng mặc định cho mình chữ "thân". Thân là sẽ mất, mà mất thì sẽ đau. Bạn bè bình thường đau một, chứ bạn thân thì đau chín, đau mười.
15/01/2017
Thanh xuân chỉ là những năm tháng ngắn ngủi được đo đếm chỉ bằng vài lần chớp mắt, khi qua rồi sẽ chẳng thể tìm lại được. Đừng vội bó buộc bản thân vào hôn nhân khi chưa một lần sống hết mình.
06/01/2017
Bạn thân cũ hay mới cũng chỉ là cách gọi nhau thôi, quan trọng là biết trân trọng nhau.
31/12/2016
Làm sao để biết đâu là con đường đúng, chẳng phải như Alice ở Xứ sở thần tiên nếu không biết mình muốn đi đâu thì có nghĩa đi con đường nào cũng vậy thôi.
26/12/2016
Người ta thường nói bạn tốt là những người đã từng trải qua khó khăn hoạn nạn, nhận ra ý nghĩa của việc có nhau bên cạnh. Tôi thì nghĩ ngược lại. Chúng tôi là bạn thân, có thể vì nhau mà dám đứng lên thách thức phần còn lại của thế giới, là vì đã từng cùng nhau làm những chuyện vừa vô nghĩa vừa hết sức ngu ngốc.
20/12/2016
Bạn luôn chú tâm đến nhan sắc của mình chứ không phải việc học hành. Bạn luôn tô son, điểm phấn mà không biết rằng đó không phải là thứ giúp bạn có thể tỏa sáng... tri thức mới là thứ quyết định tất cả.
16/12/2016
Con thật sự chẳng biết đi đâu, chẳng biết dựa vào ai cả! Mẹ, xa nhà, sao mọi thứ lại khó khăn đến thế? Lớn lên sao con người ta lại nhiều tâm tư đến thế? Trưởng thành sao lại cô đơn đến thế? Toàn thân cam chịu những vết xước cứ liên tục rỉ máu mà khóc.
13/12/2016
Tôi lựa chọn sống thật với chính mình, sống cuộc sống mình muốn, không sống cuộc sống của người khác, không đặt tâm trạng của mình lên miệng người ta, không làm chất nuôi cảm xúc của người dưng, càng không thể ngược đãi cảm xúc bản thân.
10/12/2016
Chẳng ai sinh ra trên đời này lại mong muốn mình cứ sống hoài sống mãi với cô đơn. Nhưng vì...
04/12/2016
Thế giới sau khi trưởng thành, một chút phiền não, chút u sầu, chút mông lung, chút chông chênh vậy mà ôm hết cả tuổi trẻ. Sau khi trưởng thành cũng mới nhận ra thật ra mình cũng đã bỏ lỡ thật nhiều thứ. Có nhiều chuyện trong quá khứ thật sự không cách nào muốn nhớ để mà hồi tưởng lại.
01/12/2016
Nếu đã 25 rồi mà bạn vẫn thường xuyên hậm hực về việc người khác làm trái ý mình thì nên xem lại; một người hai người nói có thể do ý kiến chủ quan, nhưng nếu "thế lực thù địch" đối với bạn quá đông, thì có thể vấn đề là nằm ở chính mình.
29/11/2016
Tiếng thở dài như cơn gió mùa đông bắc, làm buốt giá tâm can của người phụ nữ vậy mà chồng họ, người yêu của họ lại dửng dưng, "không làm gì cả". Đó là nguyên nhân đầu tiên khiến giữa thế kỷ văn minh này, người đàn bà vẫn cứ phải thở dài như hai, ba nghìn năm trước.
27/11/2016
Gió đông vừa về, thế mà ngang qua phố cũ nhận ra hương hoa sữa còn lẩn khuất đâu đây. Tựa như yêu thương đôi khi quá xa ngày cũ lâu lắm rồi vẫn cố tình khiến người lưu luyến khôn nguôi.
27/11/2016
Chúng ta vẫn cho rằng khoảng cách giữa hai thế hệ và quá lớn, và bố sẽ không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra đâu… Nhưng không, nếu bạn nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai lầm nhé!
25/11/2016
Trước khi lấy chồng, em cũng có yêu một người đàn ông. Nhưng bọn em đã chia tay, sau đó em đi lấy chồng còn anh ấy đi lấy vợ.
24/11/2016
Đừng vì sợ cô đơn mà nắm vội bàn tay nào đó! Đó không phải là yêu thương mà là sự ích kỉ vì chúng ta quá nuông chiều bản thân. Khi tổn thương từ người cũ mang lại, chưa lành, chưa thật sự chấm dứt thì đừng nên chọn bắt đầu, nắm lấy một bàn tay mới.
22/11/2016
Cháu 29 tuổi đang yêu một cô gái 28 tuổi. Chúng cháu đã từng yêu nhau khi còn là sinh viên nhưng chẳng được bao lâu thì xa nhau, rồi cô ấy lấy chồng.
20/11/2016
Không phải thời điểm mới bước qua 20 hay quá 30, đây là những lý do nên kết hôn ở độ tuổi 30.
19/11/2016
Cháu vô tình vào được Facebook cô ấy thì thấy cô ấy nhắn tin với chàng trai khác, nào là người ta gọi cô ấy là vợ, cô ấy gọi anh chàng đó là anh yêu.
16/11/2016
Nhiều chị em chia sẻ những câu chuyện về việc, chị ấy thay đổi hẳn sau khi ly hôn. Chị ấy đẹp xinh, lung linh, rạng rỡ sau khi bỏ chồng. Thật lạ...
15/11/2016
Phụ nữ hãy sống sao để khi nửa đêm đau ốm chỉ cần gọi một tiếng có người sẵn sàng ở bên.
09/11/2016
E - MAGAGINE
Về đầu trang
Thông báo...