Không chỉ dừng lại ở việc kế thừa những giá trị tinh hoa của cha ông để lại, Triệu Văn Bình còn mang trong mình một khát vọng lớn hơn: Đưa nghề truyền thống trở thành con đường sinh kế bền vững cho cộng động.

Với tâm huyết và trách nhiệm xã hội, Triệu Văn Bình hướng tới việc dạy nghề truyền thống và truyền nghề cho các bạn khuyết tật, con em thương bệnh binh và các gia đình chính sách, giúp các bạn có việc làm ổn định, tự vương lên làm chủ cuộc sống của mình. Nghề dệt lụa nhờ đó không chỉ được bảo tồn và phát triển mà còn trở cầu nối của yêu thương, chia sẻ và nhân văn, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội ngày nay.
Chia sẻ với chúng tôi, Triệu Văn Bình cho biết: Anh đã từng theo nhiều nghề khác nhau những vẫn luôn đau đáu về ngành nghề dệt lụa, một nghề mà cha ông để lại. Chính vì thế, anh đã mở cửa hàng dệt lụa và bán sản phẩm lụa của mình. Anh mogn muốn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đưa các sản phẩm hoàn hảo đến tay người tiêu dùng.

Nói về những khó khăn hiện tại, Bình cho biết: Để phục hồi lại được những máy dệt cổ là vô cùng khó khăn. Chỉ nói về các kim dệt, trước kia người ta mua bán kim dệt phải kể hàng cân, nay phải mua từng chiếc. Một máy dệt có 2400 chiếc kim, trong đó có 1200 kim dệt ngang và 1200 kim dệt dọc, nay phải tìm lại từng chiếc kim để phục hồi. Bên cạnh đó, ngày nay lớp trẻ ít người theo nghề cha ông nên kỹ thuật dệt lụa đã mai một khá nhiều. Đồng thời, lụa Vạn Phúc ngày nay có rất nhiều hàng nhái trên khắp cả nước, làm cho khách hàng không biết đâu là hàng thật hàng giả mà tìm đến ...

Trước những khó khăn đó, Triệu Văn Bình đang cố gắng khắc phục bằng cách liên kết với nhiều nghệ nhân còn làm nghề, đồng thời kêu gọi lớp trẻ quay lại với nghề, mặt khác anh cố gắng dựng lại một số máy cổ, phục hồi sản xuất để làm ra những sản phẩm lụa thật sự của làng Vạn Phúc Hà Đông từng nức tiếng một thời ...
Theo chân Triệu Văn Bình, chúng tôi vào thăm xưởng sản xuất của anh ngày đằng sau cửa hàng. Nhìn những khung may cổ đang được phục dựng và những chi tiết máy ngổn ngành trong căn xưởng, chúng tôi mới thấy được những quyết tâm của anh trọng việc dựng lại cốt hồn của lụa Vạn Phúc Hà Đông.

Chúng tôi đến cửa hàng của Triệu Văn Bình đúng lúc các cháu Trường Mầm non Hạnh Phúc do cô giáo Hiệu trưởng Thanh Mai dẫn dắt, đang có lớp trải nghiệm làm hoa vải tái chế do Trung tâm Dạy nghề Vaide tổ chức. Ngắm nhìn các cháu bé đang ríu rít cùng nhau làm hoa, xếp vải, chúng tôi thấy thật vui và thầm nghĩ chắc chắn trong số các cháu này, sẽ có nhiều cháu yêu nghề và tận tâm với nghề dệt lụa Hà Đông, cái nghề mà nhiều người trẻ hiện nay vẫn đang cố gắng phục khắc và phát triển.
Bình luận bài viết