Trong không khí của ngày hội toàn dân, khi hàng chục triệu cử tri trên cả nước đi thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, vẫn có những cử tri đặc biệt – những người vì tuổi cao, bệnh tật hay khuyết tật không thể đến điểm bỏ phiếu. Nhưng quyền công dân của họ không vì thế mà bị bỏ lại phía sau. Những hòm phiếu phụ đã được mang đến tận nhà, tận giường bệnh, để trao lại quyền lựa chọn cho từng người dân.
Tại một khu vực bỏ phiếu ở phường Giảng Võ (Hà Nội), các tổ bầu cử đã chuẩn bị từ sớm danh sách những cử tri cần hỗ trợ đặc biệt. Sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu tại điểm bầu cử, thành viên tổ bầu cử mang theo hòm phiếu phụ đến từng gia đình để các cử tri cao tuổi, người khuyết tật thực hiện quyền công dân của mình.

Bà Phạm Thị Thanh, 65 tuổi, người khuyết tật vận động, sống nhiều năm với căn bệnh xương thủy tinh nên không thể đi lại, đã xúc động khi cầm trên tay lá phiếu bầu. Khi hòm phiếu được đưa đến tận nhà, bà nói rằng mình rất cảm động vì vẫn có thể trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Câu chuyện tương tự diễn ra với ông Thái Doãn Thời, 95 tuổi. Do tuổi cao sức yếu, ông không thể đến phòng bỏ phiếu. Tuy nhiên, khi hòm phiếu phụ được mang tới, ông vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình, như một minh chứng cho trách nhiệm công dân và niềm tin của thế hệ đi trước đối với tương lai đất nước.

Theo các tổ bầu cử địa phương, việc chuẩn bị hòm phiếu phụ là một phần quan trọng trong công tác tổ chức bầu cử, nhằm bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình. Danh sách những cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc người đang điều trị bệnh được rà soát kỹ để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Pháp luật về bầu cử cũng quy định rõ nguyên tắc này: mỗi cử tri phải trực tiếp tham gia bỏ phiếu và chỉ trong những trường hợp đặc biệt như ốm đau, già yếu hoặc khuyết tật không thể đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử mới mang hòm phiếu phụ đến nơi cư trú hoặc nơi điều trị để bảo đảm quyền bầu cử của họ.
Những hình ảnh hòm phiếu được mang đến từng căn nhà nhỏ, từng giường bệnh không chỉ thể hiện sự chu đáo trong tổ chức bầu cử, mà còn phản ánh một giá trị sâu sắc hơn: không ai bị đứng ngoài quyền làm chủ của mình.
Trong ngày hội lớn của đất nước, mỗi lá phiếu – dù được bỏ tại hội trường, tại một ngôi nhà nhỏ hay bên giường bệnh – đều mang giá trị như nhau. Và chính những lá phiếu đặc biệt ấy đã làm nên ý nghĩa đầy nhân văn của nền dân chủ, nơi tiếng nói của mỗi công dân đều được tôn trọng và lắng nghe.
Bình luận bài viết