Hà Nội
Thứ 4, 04/02/2026
Nhiều mây
24°C

Người lao động nghèo vất vả mưu sinh những ngày cuối năm

24/01/2017 14:18
3:12
Những lao động nghèo vẫn miệt mài gom góp những đồng bạc lẻ, họ tranh thủ làm việc những ngày cuối năm trước khi về quê đón Tết.
Những ngày cuối năm, khi mọi người đang hối hả sắm Tết, thì ở đâu đó, ngoài chợ hay trong những con phố nhỏ Hà Nội, nhiều lao động nữ vẫn tất bật mưu sinh với hy vọng có thể kiếm thêm thu nhập cho cái Tết năm nay no đủ hơn.

Đã đầu giờ chiều, nhưng những tiểu thương tại chợ đầu mối phía Nam Hà Nội vẫn tất bật với công việc. Ngày thường, chợ chỉ họp đến trưa nhưng cuối năm, họ bán cho đến khi hết hàng mới nghỉ.


Những sạp rau phục vụ người dân những ngày cận Tết.

Chị Nguyễn Thị Quy ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết: Ngày nào cũng vậy, chị đi lấy hàng từ 1h sáng, sau đó ra chợ dọn dẹp hàng và bán đến chiều mới về. Thời gian này, người mua hàng đông hơn nên chị tranh thủ bán thêm hàng để có tiền tiêu Tết.

Chị Nguyễn Thị Quy chia sẻ: “Hàng Tết bán chạy hơn, giá cũng đắt lên. Từ 1-2h sáng đã phải đi rồi. Không đi sớm thì không lấy được nhiều hàng và không kịp bán. Lúc hàng đến mình phải có mặt để lấy hàng. Có hôm ngồi bán cả ngày luôn. Tôi bán hàng đến 29, 30 Tết mới nghỉ”.

Gánh trên vai nỗi lo cơm áo, những phụ nữ lao động nghèo từ khắp các tỉnh thành về Hà Nội mưu sinh, nhận đủ mọi việc để làm thuê, từ nhặt nhạnh phế liệu, chở hàng đến quét rác...

Tết đến - Xuân về là thời điểm vui năm mới với mỗi người dân Việt Nam. Vậy mà với gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở Hà Nam thì mỗi dịp Tết, chị lại thêm nỗi lo, bởi chị phải kiếm thêm một khoản chi tiêu cho gia đình, con cái: "Tôi ở quê cấy ruộng cũng vất vả. Mỗi suất được có sào rưỡi ruộng. Trong khi đó lúc thì được mùa, lúc thì mất mùa nên phải đi ra ngoài làm ăn để kiếm thêm thu nhập cho các con ăn học. Mình vẫn cố làm những ngày cuối năm để thêm được ít tiền tiêu Tết, đỡ phải vay mượn”.


Lao động nữ vẫn miệt mài mưu sinh những ngày cuối năm

Những lao động nghèo vẫn miệt mài gom góp những đồng bạc lẻ, họ tranh thủ những ngày cuối năm, bởi thời điểm này, công việc nhiều hơn, là cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Những gánh hàng rong, xe hoa, xe quả... vẫn hối hả ngược xuôi khắp các ngõ phố Hà Nội.

Đặc biệt, cuối năm, dịch vụ dọn nhà được nhiều người thuê. Đây cũng là lý do những lao động nữ nán lại thành phố để kiếm thêm thu nhập. Chị Lê Thị Thảo ở tỉnh Thái Bình cho biết: “Những ngày gần Tết có nhiều việc làm hơn, thu nhập cao hơn. Ngoài việc đi bán hàng thì tôi còn dọn nhà. Cuối năm mọi người thuê giúp việc theo giờ nhiều hơn, lau dọn nhà cửa bình thường chỉ 30.000 đồng một giờ nhưng bây giờ thì được 50.000 đồng một giờ. Vì thế tôi tranh thủ làm mấy ngày cuối năm. Tôi cũng chưa biết ngày nào về Tết, như năm ngoái thì ngày 29 Tết hai vợ chồng mới đi xe máy về quê”.

Tết là thời khắc thiêng liêng với mọi người dân đất Việt. Vì thế, dù vất vả ngược xuôi mưu sinh nhưng ai cũng cố gắng để gia đình mình có một cái Tết sung túc và đầm ấm nhất.
Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...