Hà Nội
Thứ 7, 14/03/2026
Nhiều mây
24°C

Một mình... vẫn ổn

10/01/2016 23:27
3:12
Hà Nội cái lạnh bao trùm và càng cảm thấy lạnh hơn cho những ai đang cô đơn một mình. Những ngày đông Hà Nội buồn đến phát sợ nhưng trong cái sợ đâu đó vẫn thấy hạnh phúc bởi sự tự do hiếm hoi cho những ai sắp bước qua ngưỡng cửa 30 mà vẫn… một mình. Ngày qua ngày thấy mình vẫn ổn!

Một mình - Vẫn cười tươi đón chào ngày mới, makeup xinh xắn và đến công sở. Trên đường đi vẫn bắt gặp ánh mắt của những gã đàn ông trông thấy gái sáng trưng. Tự nhủ: Mình vẫn quyến rũ…


                              Một mình... vẫn ổn!

Một mình - Không lo sợ ai đó ghen tuông vô cớ, không bị tra hỏi gọi điện, nhắn tin đại loại: đang ở đâu? Với ai? Làm gì?...

Một mình - Tha hồ la cà sau giờ làm việc mà không phải bận tâm về nhà cơm nước hay phải báo cáo với ai. Lang thang trên phố phường Hà Nội thích ăn thì ăn, mua sắm gì thì tùy ý không phải hỏi ý kiến của ai rồi bị chê bai kiểu: ăn món này không tốt cho sức khỏe, hại dạ dày hay mặc đồ này trông béo và nhà quê hoặc không được kín đáo…


            Nhâm nhi cà phê trong quán vắng một mình có cái thú vị riêng...

Một mình - Ngồi nhâm nhi cà phê trong quán vắng với chiếc smartphone lướt web, vào face, thấy điều gì thú vị cười một mình hay đọc cuốn sách yêu thích… Mỏi thì ngồi ngả nghiêng, không phải ý tứ “làm duyên” với ai khác.

Một mình - Xách ba lô lên và đi đến những miền đất lạ để chiêm ngưỡng những điều thú vị của thiên nhiên ban tặng. Bay nhảy tung tăng trên mọi nẻo đường… Vẫn hành trình hướng đến những mảnh đời kém may mắn để hiểu rằng cuộc sống này cần có sự sẻ chia, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…” và, nở nụ cười hạnh phúc vì mình còn may mắn so với rất nhiều người khác.

Một mình - Xách ba lô lên và đi đến những miền đất lạ để chiêm ngưỡng những điều thú vị của thiên nhiên ban tặng

Một mình - Có dư thời gian để về thăm nhà cuối tuần, để biết rằng mẹ cha vẫn khỏe. Ăn những món ăn quê nhà mẹ nấu bằng bếp củi, bếp rơm… Tối đến được ôm mẹ ngủ hà hơi ấm nồng để biết mình vẫn mãi là con của mẹ cha. Ôi! Gia đình là tất cả…

Một mình - Đôi khi bắt gặp những cặp tình nhân tay trong tay trên phố, cảm thấy chạnh lòng nhưng rồi tặc lưỡi: Ta có thể tự nắm lấy tay mình trong cảm giác thân thương khi chưa tìm được bàn tay đan xen kẽ của một gã khờ nào đó. Tự tin rằng: Rồi ngày đó sẽ đến…

Sau những tháng ngày qua: Một mình… vẫn ổn!


Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...