Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Gần 79 triệu cử tri sẵn sàng tham gia bầu cử
Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của Ngày bầu cử.
Trước Ngày bầu cử, các địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử trình bày chương trình hành động. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững quy trình và thủ tục bầu cử...
Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.
Mơ ước của cử tri…
Lịch sử còn ghi rõ những thời điểm gay go, ác liệt của đợt bầu cử quốc hội khóa I (Tháng 1-1946) nhưng lòng dân vẫn hướng về Mặt trận Việt Minh, hướng về cách mạng và Hồ Chủ tịch. Người miền Bắc, miền Trung vượt qua sự xuyên tạc, phá hoại của các phần tử phản cách mạng, cấu kết với các thế lực xâm lăng để đến các đơn vị bầu cử, làm tròn trách nhiệm công dân. Ở Sài Gòn và Nam Bộ, nhiều cán bộ, chiến sỹ hy sinh bên hòm phiếu để bảo vệ quyền tự quyết của công dân. Nhiều chiến sĩ từ các trận địa chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược và quân đồng minh hà hơi, tiếp sức cho thực dân Pháp trở về hòm phiếu, làm tròn nghĩa vụ công dân rồi lại hành quân lên trận địa.
Khó vậy nhưng toàn dân ta vẫn bầu ra được một Quốc hội thật tiêu biểu, đại diện cho dân tộc và đại diện cho toàn dân.

Từ đó đến nay, thời gian đã trải qua 80 của Quốc hội và chính quyền các cấp. Hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, 80 năm thấm đẫm mồ hôi, công sức, máu và nước mắt của nhân dân đọng lại ở các công trình trên đường phố và các làng quê, xóm, ấp Việt Nam. Tất cả đã hòa quyện lại để tạo nên một dáng vóc Việt Nam Độc lập - Thống nhất - Mở cửa - Hòa nhập - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!
Điều day dứt lớn nhất trong lòng cử tri là Chính quyền của chúng ta còn quan liêu, xa dân, có lúc đứng trên đầu dân - chúng ta phải sửa.
Điều day dứt không nhỏ trong lòng cử tri là trong hệ thống chính quyền của ta còn nhiều người tham nhũng, lãng phí, “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, sống phè phỡn trên mồ hôi, công sức và nước mắt của dân - chúng ta phải sửa.
Điều day dứt triền miên, nổi cộm trong lòng cử tri là nền dân chủ của chúng ta chưa đích thực. Cấp dưới sợ cấp trên; cấp trên ít lắng nghe cấp dưới. Ý kiến cử tri chưa được tiếp thu và sửa chữa có hiệu quả. Đơn từ kêu oan của dân cứ chạy vòng quanh, dân không biết trông vào đâu để rửa oan khi gửi đơn kêu cứu!
Chính quyền phải lắng nghe dân để sửa…
Tháng 5 này, cử tri đi bỏ phiếu khi trong tâm tưởng vẫn còn niềm tin vào đấng thiêng liêng đối với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và mơ ước: Những ai trúng cử sẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người. Những ai trúng cử hãy lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, làm việc vì dân, vì nước để không phụ niềm tin của dân gửi gắm qua từng lá phiếu…
Bình luận bài viết