Hà Nội
Thứ 6, 17/07/2026
Nhiều mây
24°C

Lào Cai: Mẹ Việt Nam anh hùng và những người thân là Bộ đội Biên phòng

17/07/2026 08:55
3:12
Nhân dịp tháng 7 về, chúng tôi đến thăm, tặng quà và được bà mẹ Việt Nam anh hùng kể chuyện về cuộc đời bà và sự gắn bó với những người thân yêu trong gia đình ở ba thế hệ liền nhau gắn bó với lực lượng Bộ đội Biên phòng, những người chiến sĩ ngày đêm trên miền biên cương bảo vệ bình yên cuộc sống của Nhân dân và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tên bà là Lý Sẹo Say tuổi 79, hiện cư trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, quê hương của bà là miền núi rừng xã Mường khương, là địa bàn biên giới Việt - Trung, nơi cư trú lâu đời của người dân tộc H’Mông, cũng là nơi bà được sinh ra và lớn lên cùng bao kỷ niệm của một thời khó khăn gian khổ, nhưng cũng đầy hạnh phúc, yêu thương. Bà xúc động kể : “chồng bà là ông Hà Văn Sặn, sinh năm 1945, quê ở Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, năm 1963 khi vừa tròn 18 tuổi, ông đã xung phong lên đường nhập ngũ vào lực lượng vũ trang và được biên chế vào đơn vị chiến đấu ở đồn biên phòng Pha Long, một tiền đồn biên giới phía Bắc tổ quốc nằm trên chính quê hương bà, sau những năm tháng gắn bó, tuần tra bảo vệ cuộc sống bình yên của miền biên viễn thân yêu, trong lần hành quân ghé thăm bạn làm công tác dân vận ông đã gặp bà, hai người mang tình yêu đến cho nhau rồi được đơn vị và bà con thôn bản vun đắp nên vợ nên chồng. Lúc đó bà vừa tròn 17 tuổi đời. Thế rồi ông bà lần lượt sinh ra bảy người con (3 trai, 4 gái).

Lào Cai: Mẹ Việt Nam anh hùng và những người thân là Bộ đội Biên phòng
Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đoàn công tác trao tặng quà của Tỉnh ủy và của gia đình ông cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Sẹo Say.

Đối với người H’mông, sinh được nhiều con như vậy là điều tốt lành và hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi bình yên, sum vầy. Nhưng ngày 17/02/1979, ngày định mệnh đến với miền biên cương tổ quốc và những người dân nơi này. Bọn bành trướng phương Bắc đã mang đạn bom, xe tăng, phương tiện chiến tranh và hàng ngàn quân lính xâm lược bờ cõi biên cương Tổ quốc, chồng bà - ông Hà Văn Sặn đã cùng đồng đội cầm súng chiến đấu ngăn chặn quân thù, sau 01 ngày chiến đấu quyết liệt, gìn giữ từng tấc đất biên Cương, ông đã anh dũng ngã xuống trên chiến hào đồn biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khi mới tròn 34 tuổi đời. Ngày hôm đó, bà cùng 7 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa bé nhất mới 01 tuổi vượt núi băng rừng về tuyến sau và được bà con nhân dân miền xuôi đùm bọc, giúp đỡ cho đến ngày bọn giặc xâm lược rút quân về nước. Đau đớn trước sự hy sinh của chồng, bà tần tảo lao động nuôi đàn con bé bỏng ăn học và trưởng thành, 3 đứa con trai của bà lần lượt theo nhau đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ Quân đội nhân dân, trong đó người con trai lớn của bà là anh Hà Quyết Thắng sinh năm 1969, đi tiếp những bước chân của cha tham gia vào lực lượng Bộ đội Biên phòng khi tuổi đời vừa tròn 17, sau 29 năm chiến đấu công tác bảo vệ biên giới, trong một lần tuần tra ngăn chặn âm mưu xâm nhập của kẻ địch, anh bị nhiễm một loại độc tố lạ, do hoạt động trên địa bàn xa hậu phương, không kịp đưa về cấp cứu anh đã hy sinh nơi núi rừng biên giới khi vừa tròn 46 tuổi đời.

Lào Cai: Mẹ Việt Nam anh hùng và những người thân là Bộ đội Biên phòng
Ông Đồng Quang Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai, trao tặng quà của Hội và của các gia đình: ông Hoàng Xuân Hưởng (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), ông Hoàng Vân Sàng (Mỹ Lâm, Tuyên Quang), Nhà in Hương Vân (phường Yên Bái) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai trong tâm hồn người vợ liệt sĩ, thì bà lại phải đón nhận một nỗi đau mất con, nhưng rồi bà vẫn đứng vững để động viên con cháu và gia đình. Bởi trong gia đình bà trước đó đứa cháu nội đích tôn cũng đã kịp đứng trong hàng ngũ của những người chiến sĩ biên phòng, anh đã tiếp bước ông nội và cha mình trên mặt trận bảo vệ biên cương Tổ quốc. Vậy là cuộc đời người mẹ Việt Nam anh hùng Lý Sẹo Say đã gắn liền với những người thân ở 3 thế hệ là Bộ đội Biên phòng, những con người kiên trung nối tiếp nhau gánh vác sứ mệnh bảo vệ biên cương Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Lào Cai: Mẹ Việt Nam anh hùng và những người thân là Bộ đội Biên phòng
Được sự ủy quyền của gia đình ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai... Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh trao tặng bộ áo đỏ, khăn và giày nhung tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Sẹo Say.


Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2026, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tri ân và tặng quà cho bà với tấm lòng biết ơn sâu sắc và cầu chúc cho bà được đại thọ, an nhiên bên con cháu và phố phường. Đồng hành trong việc tri ân các gia đình có công với cách mạng, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã đến tặng quà và vận động các gia đình ông Hoàng Xuân Hường ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Văn Sàng ở Mỹ Lâm, Tuyên Quang, nhà in Hương Vân, phường Yên Bái trao tặng những món quà có ý nghĩa để động viên và chúc phúc những điều tốt lành đến với bà mẹ Việt Nam anh hùng Lý Sẹo Say, bà đã và sẽ là tấm gương trong sáng, tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam “Trung hậu - Bất khuất - Đảm đang”.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...