Hà Nội
Thứ 5, 12/03/2026
Nhiều mây
24°C

Hạnh phúc của những “người mẹ nuôi”

18/12/2015 10:11
3:12
Những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hoặc sớm mất đi những người thân, không nơi nương tựa đã trở thành người con máu mủ của những người chăm sóc, nuôi dạy tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.



Bằng tình thương và tinh thần trách nhiệm, những cán bộ, nhân viên tại Trung tâm đã lấp đầy những nỗi đau về thể xác và tâm hồn cho các em. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi huyện Bình Lục hiện đang nuôi dưỡng hơn 30 trẻ mồ côi với độ tuổi từ 6 tới 18 tuổi với sự chăm sóc của 10 cán bộ trong trung tâm.

Phần lớn các cô, các mẹ ở đây là những người có gia đình, tự nguyện gắn bó với những đứa trẻ kém may mắn. Trung tâm như một ngôi nhà chung, gắn kết và chia sẻ những tình thương mà các em thiếu thốn và cũng là nơi nuôi dạy, chăm sóc cho các em được đi học theo đúng độ tuổi và tham gia các hoạt động xã hội, được hoà nhập với cộng đồng.

Làm mẹ của một đứa trẻ đã khó, chăm sóc một lúc cả chục đứa trẻ càng khó hơn. Mỗi em một hoàn cảnh, một tính cách khác nhau. Công việc hàng ngày của các cô, các mẹ là đưa đón các cháu nhỏ đi học, nấu cơm cho các cháu ăn, đôn đốc các cháu học bài, tắm giặt và cùng vui chơi, giải trí với các cháu.



Cô Trần Thị Liệu năm nay đã ở tuổi ngoài 52 chia sẻ: “Cô vào công tác ở đây từ năm 1992. Khó có thể nói hết nỗi vất vả, gian truân của những người làm công tác ở đây, mọi người đều phải có cách của mình, tức là phải phân các cháu thành hai hộ gia đình, mỗi hộ gồm gần 20 cháu, được cái thuận là có gần 10 cháu đã ở độ tuổi từ 15 đến 18, còn lại 30 cháu ở độ tuổi từ 6 đến 14. Các cháu lớn, nhỏ, trai, gái đều phân thành hai gia đình để chúng có điều kiện chăm sóc, bảo ban lẫn nhau. Các cô thì chia ca kíp, ăn ở, dạy bảo các cháu 24/24 giờ trong ngày. Mỗi cháu, huyện chỉ cung cấp 180 nghìn đồng/tháng, còn lại đều trông vào sự tài trợ của những nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước. Các cháu đến tuổi đi học đều được cắp sách đến trường, sách giáo khoa được nhà trường cấp, học phí và các khoản đóng góp khác đều được nhà trường miễn phí hoàn toàn”.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu, Trung tâm nâng mức ăn từ 180 lên 360 nghìn đồng/người/tháng. Các cháu ăn tập trung cùng các cô nuôi, trong đó rau xanh hằng ngày do các cháu và các cô tăng gia để đưa vào bữa ăn. Thực đơn các bữa ăn được thay đổi và cải thiện để đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu.

Các cô ở đây như những người mẹ hiền, không quản ngày đêm, mưa nắng chăm sóc các cháu lúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau, nhất là những cháu còn rất bé và các cháu mới vào Trung tâm. Khi trái nắng trở trời, các cô phải thức thâu đêm để chăm sóc các cháu. Các phòng ở luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Ngoài những giờ học ở trường, Trung tâm còn tổ chức ôn, học bài ngoài giờ cho các cháu. Với phương châm: cháu lớn kèm cháu bé, cháu học khá kèm cháu học yếu, dưới sự kiểm tra, đôn đốc của các cô.

Điều mà bất kỳ ai đến đây cũng ấn tượng là nụ cười, nét ngây thơ, hồn nhiên của các em. Tuy gặp nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống nhưng các em vẫn cố gắng học hành, ngoan ngoãn.

Hoàn cảnh đặc biệt của những đứa trẻ nơi đây đã làm tôi nhận ra rằng trong cuộc sống có rất nhiều người đang gặp phải bất hạnh và hiểu thêm giá trị những gì mà mình đang có.

Chính vì vậy, mỗi người chúng ta hãy biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, nhất là những trẻ em mồ côi. Các em đã thiếu thốn tình cảm gia đình nên cần sự quan tâm nhiều hơn, từ đó các em có một nghị lực sống mãnh liệt và trở thành công dân có ích cho xã hội trong tương lai.

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...