Hai đêm 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 sẽ đưa Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) lần thứ 5 trở lại Hà Nội cùng nhạc trưởng Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad. Với chủ đề Trạm Thu, khán giả được nghe ba tác phẩm với màu sắc khá tương phản.

Mở đầu là The Enchanted Lake của Anatoly Lyadov, tác phẩm gợi một mặt hồ tĩnh lặng, huyền ảo. Nhạc trưởng LSO Antonio Pappano nói hình ảnh ấy khiến ông liên tưởng đến Hồ Gươm.
Tiếp đó là Sinfonia Concertante của Mozart, với phần độc tấu violin của Benjamin Marquise Gilmore và viola của Eivind Ringstad.
Khép lại là Symphony No.5 của Tchaikovsky. Tác phẩm đi từ những lớp âm thanh u tối tới cao trào sáng rõ. Một trong những đoạn được giới yêu nhạc chờ đợi là phần độc tấu kèn cor nổi tiếng ở chương hai.
Một hoạt động đáng chú ý trong lần trở lại này diễn ra phía sau sân khấu. LSO cử 10 nghệ sĩ trực tiếp hướng dẫn các thành viên Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam ngay sau khi tới Hà Nội.
Tại buổi gặp gỡ báo chí 2/10, nhạc trưởng Antonio Pappano nhắc lại những đêm LSO từng biểu diễn ngoài trời trên phố đi bộ Hồ Gươm, ông ấn tượng con số khoảng 60.000 thính giả mà phía đối tác Việt Nam thống kê.
Nhạc sĩ Quốc Trung cho biết đưa một dàn giao hưởng lớn ra không gian mở phức tạp hơn nhiều so với việc dựng sân khấu thông thường. Hàng trăm micro phải được sử dụng để thu âm từng nhóm nhạc cụ.
Dù vậy, Quốc Trung cho rằng giao hưởng vẫn cần thêm những không gian mở để tiếp cận công chúng rộng hơn. Anh gợi ý Hoàng thành Thăng Long có thể là một địa điểm đáng cân nhắc trong tương lai.
Ý tưởng về buổi biểu diễn mở cửa tự do nhận được sự đồng tình của LSO.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert ra mắt tại Hà Nội năm 2017, với mùa đầu tiên có Dàn nhạc Giao hưởng London biểu diễn ngoài trời ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Năm 2026, chương trình bước sang kỳ thứ 6, tiếp tục hành trình đưa âm nhạc giao hưởng quốc tế đến gần công chúng Việt Nam.
Bình luận bài viết