Hà Nội
Thứ 3, 20/01/2026
Nhiều mây
24°C

Côn đồ bao vây nhà xưởng của doanh nghiệp trong nhiều ngày

24/06/2019 16:28
3:12
HOANHAP.VN -Trong nhiều ngày liền, tại khu vực nhà xưởng của Cty Sung Won Ing Vina, tại đường 389, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã liên tiếp bị các đối tượng xã hội đen kéo đến bao vây, đe dọa chửi bới. Bất chấp pháp luật, đám côn đồ này đã cùng với Lê Thị Bình thuê xe tải chở cát, đến đổ vào cổng công ty, nhằm bao vây, phong tỏa mọi hoạt động làm ăn của doanh nghiệp.

Táo bạo hơn, đám này còn dong bà Nguyễn Thị Lệ, thư ký của ông Lee Jae Keun, người Hàn Quốc đi khắp tỉnh Hải Dương để vòi vĩnh, nhằm “ăn vạ” số tiền 1,7 tỷ đồng. Đằng sau sự việc trên còn có sự tiếp tay của một số cán bộ tự xưng là công an Hải Dương. Vậy, ai đang làm “vấy bẩn” ngành công an. Đã đến lúc Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cần xử lý nghiêm vấn nạn bảo kê, xã hội đen, lưu manh giả danh tri thức tại địa phương. Tránh tình trạng tha hóa đạo đức, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Xã hội đen Tuấn “phe”, Thắng “phẩm” là ai?

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Lệ, trú tại huyện Kim Thành (Hải Dương) bất bình tố cáo: theo camera an ninh ghi hình tại công ty SungWonIng Vina, vào đêm ngày 17/6/2019, đối tượng Lê Thị Bình, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã cùng với 1 số đối tượng nói là chị em, người nhà của Bình kéo đến khu nhà xưởng và kho bãi của Công ty Sungwoning Vina. Đám này cho xe tải chở cát đến đổ ụp vào phía cổng ngoài của nhà xưởng, nhằm ngăn cản mọi hoạt động tại đây. Đến sáng hôm sau, khi hàng trăm công nhân đến Cty để làm việc thì đã bị chặn lại. Ông Lee Jae Keun, người Hà Quốc đã phải cay đắng đứng ngoài. Khi công nhân và phía công ty kéo lên UBND xã Thăng Long để cầu cứu, can thiệp thì phía UBND xã và công an xã có xuống. Những cũng chỉ biết yêu cầu lập biên bản sự việc. Còn toàn bộ lối vào phía trước nhà xưởng đều bị phong tỏa.




Hiện trường Công ty  Sungwoning Vina bị phong tỏa.


Quá bức xúc, ông Keun, giám đốc Công ty “liều mạng” trèo lên bãi cát để đòi mở thì 1 đám người xưng là người nhà của Lê Thị Bình kéo đến chửi bới. Phía công ty phải cho mở phía cửa thoát hiểm đằng sau vào để công nhân làm việc.

Đến đầu giờ chiều, đám này kéo thêm 1 băng xã hội đen nữa do các đối tượng tên là Tuấn “phe”, nhà ở khu vực cầu xi măng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng kéo đến. Các đối tượng này đi trên 2 chiếc xe ô tô mang bks BKS: 15A 388.79 và 15A- 282.45. Từ đây, cảnh tượng còn phức tạp hơn. Đám này xông hẳn vào trong công ty, chúng xua đuổi người lao động ra khỏi nhà xưởng, chúng xua đuổi chửi bới, đe nẹt công nhân, người lao động. 




Xã hội đen kéo đến phong tỏa nhà xưởng và đánh đuổi công nhân.

Ông Lee Jae Keun can ngăn đã bị nhóm này đấm vào sau lưng và đẩy ngã lăn ra nhà xưởng. Quá hốt hoảng, nhiều công nhân đã bỏ ra về. Sau khi đuổi được toàn bộ đám người này ra khỏi khu vực nhà xưởng. Nhóm xã hội đen do Tuấn “phe” cầm đầu đã cho đàn em, dùng máy hàn và khóa, phong tỏa lại toàn bộ khu nhà xưởng của Cty Sungwoning Vina. Mọi sự việc trên đều được báo cáo lên trực ban công an huyện Kinh Môn trong các ngày 18, 19, 20, 21/6/2019. Tuy nhiên, bất chấp sự nghiêm minh của pháp luật, đám côn đồ này vẫn ngang nhiên chiếm giữ, phong tỏa toàn bộ khu vực này… 


 Ông Lee Jae Keun bị hành hung.

Trước sự kêu cứu của doanh nghiệp, phóng viên cũng đã trực tiếp đến hiện trường vào chiều tối ngày 20/6, trực tiếp đứng tại đây. Nhóm côn đồ do tên Tuấn “phe”(Hải Phòng) thấy phóng viên đứng đây đã lên tiếng chửi rủa. 1 tên nhảy ra đòi đánh nhau.

Qua điều tra, phóng viên được biết, nhóm côn đồ ở Hải Phòng này đều là đàn em, tay sai của một trùm giang hồ có tên Thắng “phẩm”, gã này đi đâu cũng tự xưng mình từng làm công an. Nhưng chưa ai biết gã làm công an ở đâu, bao giờ. Thắng “phẩm” lâu nay nổi lên nhờ những hành động ngông cuồng, liều mạng. Đưa xã hội đen đi dọa dẫm ở khắp các huyện như Kinh Môn, Nam Sách, Mạo Khê… chúng quậy phá, đe nẹt. Đám “lâu la” do trực tiếp đối tượng Tuấn “phe” dắt dây, kéo đi khắp nơi gây sự, dọa dẫm người dân lành. Cũng bởi muốn bình yên, nên người dân lành phần đa đều tránh chúng. Được đà, chúng tác oai, tác quái, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật…




Xe ô tô của nhóm xã hội đen Hải Phòng nhưng được cho là biển số giả, đề nghị công an sớm xác minh.


Ra giá 1,7 tỷ đồng

Tiếp tục điều tra, phóng viên được biết: Năm 2018, thực hiện chủ trương mời gọi của Chính phủ Việt Nam đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Việt Nam để kinh doanh, đầu tư vào sản xuất… nhằm phát triển nền kinh tế địa phương cũng như tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam. Ông Lee Jae Keun, Quốc tịch Hàn Quốc đã đến tỉnh Hải Dương để tìm kiếm môi trường đầu tư. Là người kinh doanh nhỏ, nên ông này chọn mô hình kinh doanh nhỏ và chủ yếu là đi thuê các nhà xưởng làm nơi sản xuất hàng hóa theo mô hình “tạm nhập – tái xuất”. Tên doanh nghiệp là: CÔNG TY TNHH MTV SUNGWON ING VINA. Địa chỉ: Đường 389, xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Do chưa kịp thuê đất để xây dựng nhà xưởng, nên ngày 12/8/2018, Công ty đã ký Hợp đồng thuê nhà xưởng số 01/HĐTX/HQ-VN Lê Thị Bình cũng trú tại xã Thăng Long. Sau khi ký hợp đồng, phía công ty đã thanh toán hết toàn bộ tiền thuê nhà xưởng đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2019. Tức còn gần 3 tháng nữa mới hết hợp đồng thuê nhà.

Nhưng đến hồi 4h30 sáng ngày 3/6/2019, đối tượng Lê Thị Bình cùng 1 người nói là chồng, tên: Nguyễn Trường Sơn, giới thiệu làm đội phó thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Hải Dương, cùng 1 số đối tượng xã hội đen kéo đến cổng Công ty gây rối, chửi bới, đuổi công nhân ra khỏi khu nhà xưởng may. Đám người này đã khóa cửa xưởng sản xuất, văn phòng công ty là những tài sản mà Lê Thị Bình cho Công ty Sungwon ing thuê theo thỏa thuận hợp đồng trước đó. Sau đó, Công ty chúng tôi đã báo cáo lên Chính quyền địa phương và được các cơ quan này xuống giải quyết, yêu cầu bà Bình phải để cho công nhân Cty hoạt động theo đúng quy định. Và như đã phản ánh ở trên. Từ chiều ngày 18/6, 1 nhóm côn đồ do Tuấn “phe”, Thắng “phẩm” điều hành, kéo đến thách thức chính quyền bằng những hành động vô pháp luật.


Bà Lê Thị Bình chửi bới công an, thách thức pháp luật.


Đỉnh điểm, đến sáng ngày 21/06/2019, một nhóm xã hội đen do 1 đối tượng phụ nữ có tên là Hồng “bê đê” đi ô tô đến đưa bà Nguyễn Thị Lệ đi long vòng, rồi cuối cùng, đám này dẫn bà Lệ, ông Lee Jae Kun đến 1 quán càfe gần Khách sạn Nam Cường (TP Hải Dương). Tại đây, các nhóm xã hội đen gồm 1 nhóm đại diện xhđ Hải Dương và 1 nhóm xhđ do tên Tuấn “Phe”, trú tại cầu xi măng, TP Hải Phòng. Và Lê Thị Bình. Mục đích cuối cùng là chúng tỏ vẻ nhân nghĩa, đứng ra giúp doanh nghiệp giải tỏa, với lòng tốt vô bờ bến… Thực chất vẫn chỉ yêu cầu Cty SungWoning phải chi ra 1,7 tỷ đồng với lý do vi phạm hợp đồng và phải bồi hợp đồng thì chúng mới chịu rút lui… Còn không thì cứ chờ đấy. Biết không thể nói chuyện được, phía Công ty Sungwoning đã phải làm đơn tố cáo, gửi lên Văn phòng trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc, Đại sứ quán, các cơ quan báo chí… để kêu cứu. 

Làm việc với phóng viên về việc ông Nguyễn Trường Sơn, công an TP Hải Dương có mặt tại buổi chửi bới, lăng mạ, và đóng cửa doanh nghiệp. Một lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết: qua hình ảnh phóng viên cung cấp thì người trong ảnh đúng là có giống anh Nguyễn Trường Sơn, là đội phó, đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp. Ngày hôm anh Sơn có mặt tại đây là việc làm cá nhân, đơn vị không cử anh này xuống đây. Không có liên quan gì đến địa bàn huyện Kinh Môn. Còn việc anh Sơn xuống đây mà có vi phạm, mà công an Kinh Môn kết luận vụ việc là sai, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. 


Người được cho là Nguyễn Trường Sơn, Công an TP Hải Dương, đang thách thức, chửi bới ở đây.


Trao đổi với luật sư Hà Thị Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội), bà Thanh cho biết: việc tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp với nhau, thì phải để cho Tòa án họ giải quyết. Đằng này, phía Công ty Sungwoning bị các đối tượng xã hội đen phong tỏa, cấm vận doanh nghiệp suốt 5 ngày, cho đến khi lãnh đạo Công an tỉnh mới biết và chỉ đạo giải tỏa “điểm nóng” này là hành vi vô pháp. Đã đến lúc đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cần phải hành động, làm trong sạch bộ máy tha hóa của cấp dưới theo đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an trong việc chống tham nhũng, chống tội phạm, lập lại trật tự xã hội, giữ vững kỷ cương, phép nước…

(Còn nữa) ....

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...