Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thị Hằng, (12 tuổi, trú ở thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Trong căn nhà cấp 4 cũ nát, tiếng kêu khóc thảm thiết vọng ra khiến ai đi qua cũng không khỏi xót xa. Cha của Hằng là anh Nguyễn Mạnh Hùng (52 tuổi) bị viêm não từ nhỏ.

Bố tật, mẹ mù, con cái đứng trước nguy cơ thất học (Ảnh: Dân trí)
Từ ngày bị ngã, xuất huyết não, tình trạng anh ngày càng tệ hơn, ngày tháng chỉ làm bạn với 4 góc giường. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Vân, mất một mắt trái trong lúc làm việc, là trụ cột của gia đình 5 người. Người phụ nữ khắc khổ chia sẻ trên Dân trí: Vốn chậm chạp, lại kém mắt từ nhỏ nên tuổi thanh xuân dần trôi qua mà chị Vân vẫn không có chàng trai nào ngỏ ý… Đến năm gần 30 tuổi, qua mai mối người phụ nữ "lỡ thì" này nên duyên vợ chồng với người đàn ông hơn mình 4 tuổi, trí tuệ không bình thường, đi lại khó khăn do bị di chứng của bệnh viêm màng não từ năm lên 6 tuổi.

Chị Vân bị hỏng một mắt, sức khỏe yếu (Ảnh: Dân trí)
Cũng từ khi 2 mảnh đời khiếm khuyết này ghép lại nương tựa vào nhau, thì tai ương cứ liên tiếp nhằm vào gia đình họ mà giáng xuống. Đầu tiên là vào ngày chị Vân sinh bé Hằng, anh Hùng đến bệnh viện thăm con, cũng bởi đi lại khó khăn, nên ông bố này bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến xuất huyết não. Nhà nghèo, không được chữa trị đến nơi đến chốn khiến anh Hùng liệt nửa người, hơn 10 năm qua cuộc sống của anh gắn chặt với bốn chân giường.

Ngôi nhà dột nát của gia đình 5 người (Ảnh: Dân trí)
Tuy sức khỏe kém, nhưng cả nhà đều trông chờ vào mình chị nên người phụ nữ đành cố bươn chải. Cuối năm 2021, trong khi đang lúi húi bắt ốc bươu vàng ở rặng tre gần nhà, do kém mắt nên chị Vân bị cành tre đâm vào mắt trái. Vay mượn khắp nơi, sau nhiều tháng chữa trị nơi bệnh viện, con mắt trái của chị Vân do bị tổn thương quá nặng, đã không thể giữ nổi.
Cảnh nhà khó khăn, cuộc sống giờ đây lâm vào cảnh đường cùng. Hằng năm nay lên lớp 6, nhưng đang đứng trước nguy cơ thất học, khi cơm ăn chẳng đủ no, ngày mai ăn gì còn chưa biết.
Bình luận bài viết