Hà Nội
Thứ 3, 10/03/2026
Nhiều mây
24°C

Sống chết mặc bay, Sở GTVT vẫn quyết để “Lưỡi hái” giữa đường

3:12
Giải phân cách tiếp tục chém người dân. Vào hồi 5h rạng sáng ngày 28/1 trên đoạn đường chân cầu Thanh Trì, nút giao với đường 5 hướng Hải Phòng về Hà Nội, lại xảy ra một vụ tai nạn tự gây, giữa xe Container và giải phân cách.

 

Vừa qua Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đã đưa tin về sự nguy hiểm của giải phân cách do Sở GTVT dựng lên ở đoạn chân cầu Thanh Trì, đã gây rất nhiều tai nạn thương tâm cho người dân. Tuy nhiên, mặc cho giải phân cách có giết bao nhiêu nạn nhân đi nữa thì Sở vẫn thờ ơ.

Sáng nay vào khoảng 5h sáng, giải phân cách của Sở GTVT lại chém đôi một chiếc xe Container. Do giải phân cách dựng lên quá đỗi bất ngờ nên tài xế chiếc xe Container biển kiểm soát 29C-14889 đã không thể xử lý kịp thời, và đâm vào giữa giải phân cách cứng do Sở dựng lên.


 

Giải phân cách tiếp tục “chẻ” đôi phương tiện

Người dân thì ngày ngày vẫn đối diện với hiểm họa do cái bẫy của cơ quan chức năng dựng lên, không biết những người ăn cơm của dân, mặc áo của Đảng, tiêu tiền thuế của nhân dân còn coi thường tính mạng nhân dân đến bao giờ?.

 

Tin liên quan
Từ khoá:

Bình luận bài viết

avatar
Login
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!
Về đầu trang
Thông báo...